Đêm Xuống Núi

 

 Đêm Xuống Núi


Đêm xuống núi – nắng trôi ngập phố
Sóng nhấp nhô khỏa dấu dã tràng xe
Bờ cát vàng hoe công viên xanh cỏ
Vắng tiếng ve sầu nắng chở Hè về .

Anh muốn vầng dương toả thành đôi ngã
Chia sớt cùng em buốt giá ngập tràn
Như vạt nắng vàng hoà tan bốn bể
Đợi ánh trăng về soi biển bình an

Em đừng bảo – cuộc đời là nghiệp chướng?
Sung sướng khổ đau cũng việc bình thường
Đường dốc nào chẳng vòng vèo neo khó
Không đợi chờ...sao em biết nhớ thương!

Đêm còn nắng, sương vẫn vương thềm cỏ
Một chút chạnh lòng tìm ẩn chân trời
Vì thương dòng suối ngọn đồi - cách trở
Anh đứng thẩn thờ... chờ hứng trăng rơi!


Sông Cửu
Bien La jolla - 2006

 

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả