cánh hoa lòng
Anh gửi từ xa một cánh hồng
Kèm theo câu hỏi nhận hay không ?
Nụ tươi anh ép hồn vào ấy !
Để giữ hoa xinh nhuộm thắm nồng
Một cánh hoa lòng một cánh thôi
Hồn mơ sẽ nhận để anh vui
Hoa không tàn uá theo năm tháng
Em sẽ vì ai giữ thật tươi
Mấy thuở mộng lòng hiểu thấu nhau
Cõi hư hay thực đượm muôn màu
Duyên mơ tao ngộ cùng chia sẻ
Để mãi trong thơ vẫn đậm sâu
Một mai hai nẻo đuờng xa cách
Nhìn cánh hoa lòng chẳng cách xa
Em sẽ nhớ hoài trong kỷ niệm
Lần anh gởi ... vẫn nồng hương hoa
Ai ép hồn thành hoa tặng em !
HAPPY VALENTINE'S DAY !
13-2-03