HẸN

Trưa tránh nắng mơ màng theo cánh gió
Hồn vô hồn chấp chới mộng mị mơ
Trầm trải trở mình lăn lăn lóc lóc
Khô khốc khát khan lạc lối mê mờ

Giật mình tỉnh ơ hờ sầu tâm khảm
Vun vén vu vơ viết vội vật vờ
Lau lách lá lạc loài lây lất lạ
Địa ngục tâm tư ngoi ngóp ngu ngơ

Tìm kiếm mãi vẫn là la lá lá
Là lá la... gò gõ phiến thơ sầu
Sầu thiên cổ sầu xưa nay rớt lại
Sầu muôn trùng, tăm tối rớt tà dương!

Trần gian hỡi, ngậm cười ta trả lễ
Ngoảnh mặt về vườn trả hết trần ai
Trả tình người, trả tốt - xấu, nay mai...
Trả ta nữa... cho hết mòi man mác

Cởi áo về không bỏ phố thấp lên cao
Cao và thấp, trời xanh và nước biếc
Đà Lạt em! cố đón đợi nghe em
Ta sẽ đến sau mùa này hanh khát!...

cho một ngày...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả