Tương Phùng Bóng Đêm

Con đường chiều lại lần qua
Lũng mây buông đỏ áo tà huy bay
Suối đàn ngân đẩy lui ngày
Gió mơn man ngọn cỏ dài ôm chân
Dường như muốn níu bóng thân..
Dường như, ráng nắng lần khân nhạt chiều
Rừng nghiêng bên phía lá reo..
Nghe giao mùa, kể lể..điều dường như..!!..

Từ chiều với bóng huyền hư
Đưa tâm thức, qua dòng thơ mặc tồn
Đêm đang, đứng đợi bên cồn
Chờ trăng buông nhạc chiêu hồn mưa bay
Từng thanh âm mỗi sợi mây
Ngang qua cung phím chạm tay ngôn từ
Chơi vơi giữa nhịp hồ như
Phách ngân cung luyến rung tơ sắc mầu

Đàn buông, gợn mấy mùa ngâu
Tương tư vân vũ, hay sầu chiều trôi
Nhất phương, kẻ mộng một đời
Khúc tư tình, thơ phổ lời diễn ca
Phải thời gian mặc nhiên qua
Hay ngày nối tháng, có ta mơ cùng
Đàn buông trên phím tơ chùng
Con đường chiều đã tương phùng bóng đêm..!!..

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả