Ân nhẹ nghĩa mềm
Bạc như vôi chữ ân tình nghĩa nặng
Đốt lòng tôi con nắng cháy tình thâm
Anh đem niềm tin đổi lấy hờn căm
Ngày ngao ngán đêm nằm chờ giấc ngủ
Cuộc đời tôi quen rồi nhiều lam lũ
Chai cứng đôi tay, mù chữ ngọt ngào
Bởi lòng tin muốn dời đổi trăng sao
Mà định mệnh đã ghi vào ngõ vắng
Tiễn chân anh mơ một ngày đầy nắng
Thắt cõi lòng cặn dặn một niềm tin
Ba mươi năm không đủ buộc chữ tình
Áo cũ rách không xinh như áo mới
Nhiệm mầu nào kéo thời gian ngược khởi?
Như hôm qua tôi gởi mộng ban đầu
Kéo bàn tay xin đừng lún vực sâu
Tôi trở lại mưa ngâu tuôn bờ cõi