Biết Nói Gì

Trời xuân nắng lung linh
Nửa vời cơn xót tình
Thoáng thu về giăng mắt
Vỡ giọt sầu vai nghiêng

Mây đen ngang lững trôi...
Về đâu giấc mộng vời
Em như loài hoa thắm
Vướng bụi trần chơi vơi

Em đến từ hôm qua
Trước góc tối mù lòa
Anh lặng thầm con nắng
Ước gần tầm mãi xa

Sao em mãi lạc loài
Phố chật đường vắng ai
Chân bước hoài vô định
Khẽ run nhẹ bờ vai

Vần thơ ướt lệ xanh
Dù lòng chẳng nỡ đành
Đánh rơi lời giã biệt
Để chuyện tình vỡ tan

Lời cuối sao rã rời
Lời cuối ngất hồn côi
Lời cuối em cầu chúc
Hạnh phúc anh thắm đời

Nhuốm sầu mối tình si
Biệt ly biết nói gì
Tay không em đà đến
Ra đi chẳng còn chi...

Buồn tênh em dời gót
Buốt giá câu giã từ
Ẩn đau thương đáy mắt
Suốt kiếp sầu ngất ngư


Chicago Jun 04, 2005




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả