Sầu
Dịu dàng thơ mộng đắm mai lan
Tay nắm tay em xiết nhẹ nhàng
Không nói tiếng lòng nhưng muốn ngỏ
Trao môi vị ngọt nếm hương nàng
Chợt bỗng thẩn thờ suối lệ tuôn
Tóc mây hờn dỗi hững hờ buông
Vành môi phai nhạt màu son đỏ
Hứng giọt dở dang lả bóng buồn
Trăng chờ đêm đến trăng khoe sắc
Ta đợi trông nhau mỏi mắt tìm
Nhấp nhánh ngân hà sao lấp lánh
Long lanh hạt ngọc nhói nguyên trinh
Thức giấc nghe phone giờ xót xa
Hôm nay chủ nhật nắng chan hòa
Tơ duyên ngang trái về đâu nhỉ
Trắc trở theo hoài giấc mộng hoa
Khi bóng người yêu chợt thoáng qua
Hoang mang buồn bã suốt chiều tà
Lời thơ bỡ ngỡ vần sầu não
Luyến giọng Bắc Kỳ bút mực sa
Khoảng trống chúng mình mãi cách xa
Tâm tư trĩu nặng tủi trăng ngà
Tim sầu đạt đỉnh đời mê muội
Ước hẹn mong manh ngã ái hà.
Andy Nguyen June 04, 2006