Muộn Màng

Xuân đến rồi xuân lại phải đi
Cho em heo hắt tuổi mộng thì
Anh ơi ngày tháng chờ và đợi
Anh nhớ về em có mấy khi ?

Rồi hôm nay nữa cuối mùa thương
Hoa yêu giạt cánh trải sân trường
Mưa ung dung nhỏ giòng hiu hắt
Anh hởi còn không những vấn vương ?
 
Bàn tay em mãi đợi bàn tay
Chờ anh đến mỏi cả tháng ngày
Anh như chim nhỏ vô tư mất
Để em nắm mãi cánh hoa phai .
 
Và hôm nay nữa cuối mùa thi
Anh vẫn thờ ơ chẳng nói gì
Anh vẫn thường hay nhìn len lén
Anh vẫn giấu hòai đóa tình si .
 
Anh có biết chăng Hạ đã sang
Đã từ lâu rụng đóa hoa vàng
Nếu mai đò lỡ rời xa bến
Anh đến trông theo có muộn màng ?



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả