Chiều Cảm
Đường chiều xe bối rối
Trời chiều mây phân vân
Gió đi quên dừng lại
Nắng về quên trối trăn
Hàng cây không tiếng nói
Lòng như vừa bâng khuâng.
Từ bên kia bờ sóng
Cách nhau vạn dặm trường
Ai ra đi biền biệt
Ai ở lại tang thương
Có nghe nhiều cảm xúc
Có nghe nhiều vấn vương?
Con chim từ nam phố
Bay vào lòng bắc phương
Giữa vườn chiều man mát
Lạc loài cánh tha hương.
Ai đi tim ký ức
Ai đi tìm tương lai
Có thấy gì thổn thức
Có thấy gì mê say?
Nắng chiều đi vội quá
Lưu luyến vình ngọn cây
Gió chiều bay vội quá
Cát nhiều làm mắt cay.
Đứng giữa trời phố lạ
Cố tìm về chút vui
Trông mây trời buông xuống
Lòng như thấy ngậm ngùi.