Với "chiều Paris, em chợt đến "

Giọng hát ai gởi hồn về xứ lạ
tha thiết rung tình
tha thiết tri âm
Người đã đến... đã đi
và vướng lại
nốt giáng
thăng
trầm
lặng...
ở phương trời!!

Paris
tiếng tơ chùng
Paris
tiếng trong lòng
Paris
ùa ngập mênh mông...

Giòng nhạc trắng
ghi tình ai quãng, khúc...
Sol thứ ngân lên
người đếm bước
ngắn
dài
Giòng nhạc lắng
lòng ai
còn vương vấn
Vắng
lặng
còn
Ôi! kiếp sống đẹp sao!

À ơi,
ngày mai
ngày sau rồi sau nữa
sót còn nhau
chăng chỉ
tấm lòng thôi
Xin ghi dấu
một lần ai đã đến
Nhạc còn rung....
À ơi,
mà ai đó
Ngẩn ngơ hoài!

tháng năm 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả