một thoáng yêu nhau
Tình Bắc ai mang duyên chảy Nam
Mạng liên nối nhịp giữa hai miền
Mỗi ngày trao gởi bao dòng nhớ
Trong áng thơ xinh tuyệt mỹ trần
Em đã gởi hồn theo gió mây
Về bên phương ấy có ai hay ?
Từng đêm thao thức tình xao xuyến
Mộng ước duyên kề mơ đắm say
Cũng giống như anh mơ ước thôi
Nhớ nhung mong đợi giây từng giây
Vì hồn như đã du vào mộng
Mà biết làm sao quay trở về ?
Chiều chiều em ghé bến sông thơ
Dòng nước trong xanh trôi lững lờ
Nhặt ánh tà dương phai nhạt sắc
Mơ anh in bóng ... thỏa em chờ
Em đứng lặng yên nghe tiếng yêu
Vang lên cuồn cuộn buổi ban chiều
Tháng hai đào nở rơi từng cánh
Chạnh nhớ về ai biết bao nhiêu !
Hoàng hôn tím phủ màu mây trời
Ai người tri kỷ cuả em ơi ?!
Dừng chân bến nuớc ta chung bóng
Một thoáng yêu nhau … thế đủ rồi !
13-02-03