Phút hoang tình
Đứng bên hàng trúc nghe ấm lòng
Nhớ thật nhiều về những ngày mong
Vầng trăng tối ngã mình trong gió
Nặng lòng về đâu một bóng hồng
Đứng bên trời đông anh nhớ nàng
Nhìn hoàng hôn lòng như miên man
Có phải chăng em hoa sầu mộng
Len vào tim tình yêu lang thang
Ngoài phố vắng chân đầy đá sỏi
Tìm dáng ai , gót ngọc kiêu sa
Để hỏi đời có còn chia cách
Một người chờ , kẻ đợi tình xa
Nâng tay ta đở cánh hoa Quỳnh
Nghe bùi ngùi trong trí như in
Một dáng dấp của người em nhỏ
Một tình yêu cho đôi chúng mình
Rồi ngày mai bên bờ hạnh phúc
Phút tình hoang sẽ kết uyên ương
Sẽ mãi mãi tròn câu ước nguyện
Giữa trời thơ bên tình yêu đương
đh
05.06.