Em Bé Quê Tôi 2
Bé không xin những chuyện vui
Chỉ xin một chút nụ cười quê hương
Bé không sợ nắng sợ sương
Chỉ xin một chút tình thương con người
Chim non khãn giọng gọi mời...
Ông ơi...Bà ơi...Anh ơi... Chị ơi...
Mua dùm gói kẹo
con kiếm chút "lời" nuôi thân
Bé đi... khắp hết xa - gần
Chén cơm, manh áo mòn chân xóm làng!
Tuổi thơ sao lắm gian nan?
(Ngọt ngào rao bán lấy về đắng cay)
Những đêm sương lạnh mưa bay
Bé ngồi co rút ôm tay chống cằm
Nhìn viện kẹo ngọt ướt dầm
Bé lo chủ mắng roi bằm chân tay
Bé mơ có chút đoái hoài
Vuốt đầu âu yếm...vỗ vai nụ cười
Bé không xin chuyện xa vời
Chỉ xin một chút tình người thương nhau
Trời xanh đùa cợt làm sao...
"Kẻ ăn không hết người đào không ra"
Tội tình chi tuổi thơ -hoa?
Còn xanh cành lá, mưa sa suống đời!
Đã cho một kiếp làm người
Xin ơn ban phúc cho đời bé vui
Bé thơ vốn được đùa chơi
Đến trường học chữ đọc lời vô tư
Cho nhau một chút nhân từ
Nối vòng tay lại chia người ấm no