Mùa Hạ Thì Thầm

Nghe không em? tiếng tự tình của gió
Đổi mùa ư? trước ngõ lá ngả vàng?
Không lạnh buốt sao gió lại thở than
Thì thầm Hạ, miên man chi? hoài vọng.

Hạ tháng sáu, phượng tím rơi sân vắng?
Phố im lìm, cụm mây trắng bâng quơ
Hương của nắng nồng nàn như hơi thở
Ngỡ tình nhân gặp gỡ tự bao giờ

Có tia nắng tỏ tình cùng mùa Hạ
Dệt mộng vàng trên phiến lá non xanh
Có cơn gió lay khẽ lá xa cành
Thì thầm Hạ mỏng manh rơi vỡ vụn.

Ôi ray rứt nỗi đau một mùa Hạ
Mai trở về nghe lạ cả nồng hương
Nắng sẽ lên để lần gió hồi tưởng
Nỗi đau kia giao hưởng khúc tình sầu.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả