Em Đi 2

Em đi về lại phương Nam

Anh nơi bể Bắc thở than... mất nàng

Luyến mê giọng nói dịu dàng

Bên tai thủ thỉ thì thầm... yêu anh

 

Em đi về phía trời xanh

Tung đôi cánh hạc hóa thành mây bay

Lặng thầm phone rớt khỏi tay

Tim côi nức nở từ đây lạc loài

 

Em đi sương phủ đêm dài

Lời yêu ngấn lệ sầu đầy mắt môi

Anh ngồi day dứt không thôi

U hoài tê tái buồn đời trái ngang

 

Em đi sao quá vội vàng

Như cơn mưa hạ nhẹ nhàng bốc hơi

Dáng cao thân liễu tuyệt vời

Thoảng qua giấc điệp giữa đời tỉnh điên...


Andy Nguyen June 05, 2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả