Suy Tư

Hôm kia,
..nghe tin có người lìa xa nhân thế
Vốn chẳng thân bằng, bạn hữu, hay chi !
Như sao cũng thấy buồn ghê ghớm
Cứ như chính mình đang tọa kiếp nhị tì !

Hôm qua,
..lại nghe tin có người lìa xa nhân thế
Tôi lại u buồn vô cớ, ai hay !
Vốn đã biết dòng đời là con sóng bạc
Cuối cùng,
.. tay trắng lại hoàn tay trắng tay !

Lỡ ..
..Hôm nay,
....chính mình lìa xa nhân thế
Sẽ có ai đưa tiễn đến phút cuối cùng ?
Hay chỉ có mình với đôi bàn tay trắng
Ngắm mắt đi về với những hư không !

02.12.03




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả