Vết Chân Buồn
Nhặt chiếc sầu tư gác cọ nghiêng
Gởi hồn vào giấy mấy trang phiền
Ta đi ngoài nắng trời oi bức
Ai biết trong ta có niềm riêng
Nàng đã không còn ta đã đi
Trăm năm thề hẹn vẹn ước gì ?
Người xa ta vẫn còn đây mãi
Một khối tình câm trong mắt mi
Tình hỡi không còn nước mắt lau
Cho khô vết cỗi lộ nét sầu
Tháng năm lặn hụp vươn lên để...
Từng khắc trôi qua nhớ với đau
Từng phút trôi qua dạ thấy đau
Hết rồi ý hiệp với tâm đầu
Ta ôm hình ảnh trong mộng mị
Thầm gọi Thu Thanh em ở đâu ?
Vĩnh Minh