Tình Khúc
Đêm nay nguyệt chửa rơi thềm Hạ..
Thơ muốn gieo vần để tiển Xuân
Em muốn mang tình xem bóng ảnh
Soi mùa ngắm ký ức qua sân
Đêm mai chắc nguyệt rơi thềm Hạ
Thơ hóa từ giòng trăng ảo mơ
Em đã cùng Xuân vui mấy khắc
Hương còn vướng lại , để tương tư
Đây bao ngày tháng, miên du mộng..
Dìu nhớ về bên buổi lá rơi
Hồn gió thơm trên môi kẻ lạ
Em nhấp men tình quá chơi vơi
Còn bao giây phút, chiêm bao tỉnh
Hay vẫn miên trường say mãi say
Chén rượu giao mùa, nồng mấy độ
Xuân tình khúc luyến, luyến hồn ai
Đêm nay, nguyệt chẳng phơi nhân ảnh
Em với ngôn từ, gieo bóng mơ
Ngày xưa vẫn mãi theo chân nhớ
Nhất mộng ru hồn trên bóng thơ
HaDiep