Uyên Nguyên
Chiều mang áo nắng qua sông..
Hoàng hôn ẩn ảnh một giòng phù vân
Từ thơ, gieo giữa cuộc trần
Trăm con mộng ảo nhập thân bóng đời
Từ Thu, vàng khoảng gió khơi..
Vết tình trên lối lá rơi ngây lòng
Tương tư được dịp đứng trông
Chờ mùa nghiêng bóng, phơi hồn tình si !!..
Chiều trôi trên tuổi xuân thì..
Quá giang chiếc bóng thiên di khối tình
Tìm về lối nguyệt soi hình..
Ngày qua, đêm đến ngắm mình vong ưu
Múa thân dưới cội chân như..
Tưởng chừng con chữ thấm nhừ sắc không
Múa thân rũ sạch bụi hồng
Tưởng như tâm tịnh, trên dòng thơ điên..!!.
Chiều theo về chốn uyên nguyên
Tìm hương mùa cũ dưới triền mù sương
Lật lên giấc mộng hoang đường
Khơi nguồn tâm thức, nghe dường tơ vương
Nhạc rung theo thức mây bồng
Trăng xuyên vực thẩm soi lòng huyễn mơ
Chiều ngây lặng ngắm hồn thơ..
Hoa ngôn muôn đóa trổ từ uyên nguyên..
HaDiep