Hoàng Thy Mai Thảo
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Theo gió về nơi đâu?

 
Theo gió về nơi đâu
Trong đêm nay em nhỉ
Ơi người em bé nhỏ
Mắt đa tình .. bơ vơ!
 
Sao mãi ở trong mơ
Hồn lơ ngơ lạc lối
Phải chăng nơi bóng tối
Gọi em hoài thương đau
 
Nghe ngọn gió theo nhau
Gợi bao lời tình khúc
Xin cho em đừng gục
Xuống lề đời, buông tay
 
*   *    *    *    *
 
Chiều nơi ấy mây bay
Trôi qua vùng cảm xúc
Em lặng thầm thu hút
Trọn cung trầm miên man
 
Tôi nhìn những dòng hoang
Xót xa và nhung nhớ
Mong làm cơn gió đỡ
Nỗi buồn em trên tay
 
Rồi tự vần thơ lay
Cho em riêng nhịp độ
Ta cùng nhau bách bộ
Trên con đường tâm-linh
 
Sẽ một sớm bình minh
Trời mở ra khoảng sáng
Đó là nơi vụt thoáng
Hạnh phúc nào đơn sơ
 
Em ơi cứ mặc mơ
Cho em tràn ý tưởng
Thả hồn em lạc hướng
Bay về triền sông ngơ
 
11h 00- 06/06/2006
Hoàng Thy Mai Thảo



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả