Mùa Thu nhớ quê hương
Thu về hiu hắt lá vàng rơi
Ngọn gió heo may cũng đến rồi
Thổi mãi đi đâu vào tâm trí
Một thời dĩ vãng tựa mây trôi
Thu về ngọn trúc cũng tả tơi
Trăng treo đỉnh trúc cũng bồi hồi
Nhớ mãi thu phong chiều năm cũ
Giữa hè chân đứng giữa hoang đồi
Thu ơi ! Tiếc ngọc làm chi nữa
Đã tan rồi xuân của ngày xưa
Khi tiếng súng ngưng tầm đại bác
Thì Quê hương cũng ướt lệ mưa
Ôi , khóc tiếc một thời xa ấy
Trong thanh bình yên ấm thảnh thơi
Giờ ngồi đây trong vòng lao lý
Nhớ thương về chốn cũ quê tôi
TDD
06.06.06