Dòng nước 2

Dòng nước ngọt thay giòng sữa mẹ
Nuôi nấng anh từ thuở vào đời
Nâng niu từng nhịp thở chơi vơi
Chập chững từng ngày anh đếm bước

Dòng nước chia đôi từ kiếp trước
Thuở chia ly nam bắc đôi bờ
Ai nhớ ai mắt lệ hoen mờ
Sao đất Việt màu cờ tang tóc

Dòng nước hai hàng em đang khóc
Từng giọt buồn nhỏ buốt đáy tim
Bơ vơ trên góc phố kiếm tìm
Niềm hạnh phúc mong manh chợt biến

Dòng nước ngược xuôi đi tìm bến
Bên dòng đời lạc bước về đâu
Chảy về nguồn gội rửa ưu sầu
Mượn sóng vỗ ngàn năm thay tiếng

Dòng nước vẫn hiền hoà tha thiết
Bỗng ngọt ngào ta biết yêu em
Thấm bờ môi thơm ngát dịu êm
Uống từng giọt quên dòng dĩ vãng

Dòng nước giờ đây sao trống vắng
Nhớ thương người khóc một dòng sông
Người ra đi trong nỗi nhớ mong
Kẻ ở lại chờ trông hy vọng

Dòng nước mệt nhoài đang trông ngóng
Thuyền ai về gọi sóng trên sông
********
Bên trời cõi vắng mênh mông
Còn nghe tiếng gọi hư không trở về
Ra đi mang nặng lời thề
Nhắn về bên ấy ngày về không xa
Nước còn giữ vẹn tình ta
Dù còn đi mãi nhớ nhà tìm non
Vọng phu còn đứng ôm con
Nơi đây dòng nước vẫn còn đứng trông...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả