Trần Thị Hà Thân
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


quên đi em


em sẽ quên đi con đường hạnh phúc
nhạt nhòa màu theo giây phút cuộc đời
buồn làm chi cho son phấn chơi vơi
khi thương yêu đã nhầu theo gian dối

em sẽ bước vững vàng theo ngày tháng
để u sầu đừng trĩu nặng vai đau
nếu mai sau gặp lại nhau ngoài phố
cúi đầu chào mong còn chút thiết tha

vết đau này nước mắt đã cạn khô
em thổn thức nhưng nhịp tim chậm lại
em bàng hoàng nghe như bớt xót xa
chắc có lẽ trong em tình đã chết

cho một lần hạnh phúc vụt tầm tay
cho một đời em biết mình bất hạnh...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả