Lục bát trầu cau!
cau trầu trồng ở vườn nhà
ngon non đem bán, hư già để ăn!
nhà nghèo nên dẫu băn khoăn
cũng đành thân phận! - làm răng bây giờ?
chuyện trầu cau giống như thơ
tươi lành ngoài mặt sầu tơ kín lòng!
à ơi, thuyền ở bên sông
mơ về bến cũ mênh mông, ơi à!
chiều tàn đêm lạnh, sương sa
chuông chùa đâu đó xa xa vọng về!
hồn người như tỉnh, như mê
giữa dòng ơi hỡi... tái tê cõi lòng!
cau trầu ai đỏ môi son
mà mình như thể một hòn... vôi bôi
ghép câu đôi với câu đôi
tự nhiên thấy vướng câu côi đứng nhìn...
lục bát ơi, lục bát tình
trầu cau chuyện cũ, thình lình vương mang!
May 06