Từ thuở nào

Từ thuở nào lao xao mưa gió
Mây lang thang trời đổ cuồng phong
Nát nhàu... thơ rách cõi lòng
Thiên thai mất dấu, tình hồng trắng mơ

Từ thuở nào thơ dường như khóc
Chưa hoàng hôn con dốc mỏi mòn
Chiều nao thơ đậm gót son
Chừ mây mờ nhạt, lối mòn hư vô

Từ thuở nào môi khô, mộng đắng
Ngày buông lơi vạt nắng quên chiều
Em về lối cũ buồn hiu
Vắng anh qua những buổi chiều hoàng hôn

Từ thuở nào lặng hồn gọi nhớ
Xa cơn mê thơ vỡ vần yêu
Xa nhau nhé, xa những chiều
Bốn mùa xa mãi, bao điều chưa vơi.....