Huỳnh Vũ Hoàng Tuấn
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


Bóng núi giữa đêm

 

     Đêm nghiêng xuống mảnh vai gầy

 bóng dài vương đổ lần tay đếm hờ

      hỏi vì sao lại gieo mơ ?

 cho người bên nớ mong chờ bên tê

     ôi riêng  ,riêng những say mê

lối nào dẫn bước đi về chung đôi

     Trăng treo đã quá nửa rồi

nhưng sao bóng phải giữa đồi ngã nghiêng 

     bảo rằng như thế là riêng

trăm năm bóng núi chuốc phiền lặng im

    nẽo đời nhánh rẽ còn tìm

nẽo tình nhánh hợp con tim chứa sầu

 

     Đêm nghiêng bóng tối vào sâu

thuyền Trăng vừa đến bến sầu sông tương 

     mái chèo khua đọng màn sương

để cho phiên ảnh dưới lườn rã tan

    bóng chưa nhập được mơ hoang

thuyền chưa chở kịp Trăng vàng đã chao

     nên bao con chữ  ngọt ngào

chưa lần gởi được đậm màu nhớ nhung

     giữa đêm bóng núi nghiêng cùng

theo vần thơ dệt tương phùng trong mơ




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả