Nguyễn Đình Hoài Việt
ĐỪNG TRÁCH CHI
“Không còn gì, chẳng còn gì
Tình em anh đã quên đi muôn đời ” *.
- Em ơi đừng có nặng lời ,
Gió mưa giông bão cũng rồi qua đi.
Ngày mai dầu có chia ly,
Xin em giữ lấy những gì không tên.
Nửa vành trăng khuyết nhô lên,
Sau lưng đồi núi em quên sao đành ,
Đường đi nặng gánh gập ghềnh ,
Sông sâu biển rộng nặng tình quê em.
Tình thơ cất giữ trong tim
Nửa khuya thức giấc say mèm mộng mơ.
NGUYỄN ĐÌNH HOAI VIỆT
06-06-06
* Thơ của TN (Vậy Nha Em )
Đêm nay xuân viếng hoa đào,
Vườn xuân bỏ ngõ đón chào thi nhân.