Tôi phiền nửa thôi
Đêm nghe Vũ Khanh hát
thấm tận những cơn đau
"tôi yêu em một nửa **
nửa dành lại ngày sau "
" Lỡ mai em có chia rồi"
còn riêng một nửa bên đời đau thương
Lang thang giữa con phố
nghe chút lạnh dâng tràn
cánh tình còn mang khổ
cho đời thấm mộng hoang.
" Yêu em một nửa tình trần "
lỡ tôi cho hết một lần, trắng tay
Thà đem nửa hong khô
sưởi đời tôi lúc lạnh
còn hơn dưới hoang mồ
ngàn năm trong cô quạnh.
" không gì niên viễn đâu em "
nên tôi đóng lại bóng đêm chưa đầy
"Ngày mai thành quá khứ "
tương lai tôi mịt mờ
còn sót lại con chữ
ôm dệt nửa vần thơ.
Vết tình dấu nửa để riêng
dù mai em bỏ tôi phiền nửa thôi
** lời bài hát " Yêu em một nửa"