Trên Tay Giao Mùa

Áng mây trôi mấy nẽo trời
Hồn thơ phiêu lãng ngõ đời thực hư
Có người nắn tượng tương tư
Vẽ muôn bóng ảnh lên tờ hoa tiên
Có người chạm chữ nợ duyên
Khắc lên ngày tháng cuồng điên ảo hình
Có trái tim vẫn nguyên trinh
Máu luân lưu chuyển, dòng kinh chiêu hồn

Hiên mây nắng ngự , nhẹ buông
Giòng chiều đang gởi hoàng hôn qua ngày
Bên sông liễu gợn gió lay
Sóng hồ rung mấy sợi dây tơ lòng
Tiếng như, như tiếng tâm đồng
Luyến lưu cung khúc nhịp nhàng xa đưa
Cái hồn của nắng của mưa
Dìu nhau múa giữa bốn mùa yêu thương

Nhẹ nhàng, mây gió thoảng hương
Chiều vào giòng nhớ, mấy đường vương mang
Tà dương trên tóc sương loang
Rừng cây trút nắng về ngang lối Hè..
Sao không có một tiếng ve..
Sao không, phượng đỏ bên lề rơi bay
Nhẹ nhàng xoay mấy vòng xoay
Chỉ chiều, lá múa trên tay giao mùa

HADiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả