Bức họa màu tím
Thượng Đế đã chiều anh
Cho Bẩy năm sung sướng
Được bên tàn phượng vĩ
Tím... tím... ngập xuân về*
Tôi cũng được- ban thương
Cho chiều nay mê mải
Bên con đường màu tím
Cali mùa vấn vương
Cùng bức họa bước ra
Từ tình yêu sự sống
Cái sắc màu tuyệt hảo
Tím mát dòng thơ-thơ
Anh ngó biển màu xanh
Tôi ngước nhìn trời thắm
Lẫn giữa mây và nước
Ngát diệu huyền cơn mê
Cuộc sống bỗng nhẹ không
Khi nghe lòng dậy sóng
Con sóng màu tím ngát
Thoáng bồng bềnh... trôi trôi...
Rời vũ điệu tình thương
Tôi nhớ hoài mơ tím
Đem trái tim chín rịm
Phập phồng tìm Cali
Paris- 15h20 - 06/06/06
* ý thơ "Sidney, mùa xuân hoa tím" TĐLương
Hoàng Thy Mai Thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…