Giao kèo đánh mất
(viết thay cho một người)
Tờ giao kèo sao em cất nơi đây
Anh lang thang đi qua hết tháng ngày
Mười năm khổ hay nghĩa là sung sướng
Tìm một người em bé nhỏ thơ ngây
Mười năm rồi, em nhắm mắt đi em
Để anh trao cho em một món quà
Không phải bạc mà long lanh sáng quá
Không phải tình mà ngây ngất đắm say
Trái đất hờn, lòng cũng nở muôn hoa
Tặng hương thơm dìu dịu hết một mùa
Xuân đã đến trên đôi tay tạo hóa
Đặt em vào vùng nắng ấm ban mai
Em nói gì cho gió khỏi xanh xao
Mây trắng bay còn ngoảnh lại thì thào
Thương quá đỗi cái hôm trời đổ bão
Lá lìa cành cho ta phải chia xa?!
Paris- 16h06h - 06-06-06
Hoàng Thy Mai thảo
Một chốn chỉ bình yên
Một nơi toàn thương mến
Một bờ luôn sóng vỗ
Một trời mây mong manh…