một thôi
chợt chững lặng, biết nên cười hay khóc?
khi bất ngờ rớt từ phía không hay
thiên nhiên đón gió heo may trở gót
giọt từ trời rạn vỡ, ngỡ ngàng tay!
cỏ vấn sương, búp hoa còn nguyên sắc?
giữ làm tin, đường gân lá nào sai!
không gian ảo, trăng hoa chìm đáy mắt
chạm lòng đêm, cảm nhận khác giọt ngoài
vượt đường xa, thênh thang tà áo mộng
vẫn hải đường trang trọng búi thu mây
tâm một nến, tay trần gian khẽ động
vá niền tin, ngón Kim chỉ lại gầy
khởi từ duyên, tâm rẽ đường đưa lối
bão hải hồ, hay sông lặng, một thôi
thơ vài bức trãi lòng xa hơn chữ
trước và sau, nhất quán vẫn một lời
đã không thành, đàn chọn một im hơi
tình tri kỷ, vạn điều còn chưa ngỏ
(như một câu trả lời)
11.14.2005