nguyễn thụy tĩnh yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


cõi hồn

ta đã thấy một cõi hồn rất đẹp
tâm hẳn trong, nhưng hành động chưa cùng...
thời gian trôi, chẳng gặp ở điểm chung
vòng khấp khểnh, hai lằn chia lối ngược

thì tự tại phút giây trong hiện thực
quân bình tâm, trọn vẹn những nhẹ nhàng?
chăm chút hồn, một góc nhỏ tĩnh an
tâm dần trụ, quanh thân ắt thường trụ

lời nhiều lắm, đã chẳng thành ngôn ngữ
vụng về tay, e xáo động vô vàn
đông ngập ngừng (vàng đá bặt âm vang)
xuân, lặng lẽ, chẳng xuôi cùng cánh gió

(lại mở ngỏ
trả ấy về
miền cổ tích)

*12.23.2005 - *1.3.2006




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả