Huế Mộng
ôi nhớ lắm một ngày xưa xưa đó
chỉ một lần tôi lạc bước phong sương
ngang Đồng khánh nữ sinh chiều xứ Huế
lối đi về tôi chợt muốn bỏ quên
em gái Huế mang nỗi buồn thi vị
suối tóc thề sầu da diết sông Huơng
lênh đênh quá chiếc đò trôi sóng dạt
em chở hồn tôi đi vắng muôn phương
Em gái Huế mang sầu trên mái tóc
che gì mưa bằng chiếc nón bài thơ
chuyện lòng em cánh phượng hồng úp mở
nên người ta ví ...Huế mộng Huế mơ
hiu hắt gió Trường tiền ôi mấy nhịp
em đợi ai mà đôi mắt xa xăm
cho mây trắng ... chia hai đuờng ...mây trắng
cho Ngự Bình cũng ngơ ngẩn tháng năm
tôi về đây giữa mùa trăng Vỹ dạ
nghe giọng hò mái đẩy bến Vân Lâu
nghe muôn vàn lời hiền từ Thiên Mụ
tiếng lòng em hay dịu buồn tiếng chuông
con gái Huế mang nỗi buồn thi vị
ôi ngàn năm, em Huế mộng Huế mơ ...
13.02.2003