Nhìn mưa...
Từ mưa đổ loanh quanh bóng nước
Mây buồn trôi theo bước chân hoang
Cơn mê vẫn mãi bàng hoàng
Bên ngày lặng lẽ tình tràn giấc mơ
Cây xanh lá oằn mình giông bão
Cũng như đời lảo đảo tỉnh say
Đưa nhau tay mãi tìm tay
Giật mình nhìn lại giữa ngày mộng du
Tìm giọt nắng lung linh mắt ngọc
Mưa rơi đều như khóc cho ai
Bỗng dưng thèm một bờ vai
Bỗng dưng nhớ cõi thiên thai tình nồng ...
Sợi nắng về ngang làn tóc rối
Thì thầm tiếng gọi vọng bên trời
Hạ vàng dìu bước ngày trôi nổi
Em bước qua rải một chút vui