Một Chút Bâng Khuâng


Biển đêm nay im vắng
Mà muôn trùng sóng xô
Lòng cũng mênh mông lắm
Mà nhớ đến ngẩn ngơ ...

Ngày xưa về một thoáng
Người xưa bỗng xa vời
Có mùa Xuân qua vội
Buồn ngàn cánh hoa rơi

Người đi từ mùa trước
Bỏ dấu yêu cuối trời
Ta âm thầm đếm bước
Nhặt buồn vui quanh đời

Biển đêm nay lặng gió
Sao lạnh đến tê hồn
Người đâu là chiếc bóng
Sao ngàn năm ta tìm

Người chạy lên núi đợi
Ta chạy xuống biển chờ
Có bao giờ xuôi ngược
Mà tay chạm ... không ngờ ???




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả