Tự Khúc thơ 1
Xin cho được làm người
Một đời không nghiệt ngã
Xin cho trọn đường trần
Một lần rồi từ giã
xin viết vội vào đây
lời trần tình nhỏ nhẹ
xin gởi gấm ở đây
lời hỏi han trìu mến
đừng nói, không cần nói
vội mà chi, thở than
đừng viết, không cầm bút
nguệch ngoạc, chữ buông lơi
tâm xin tưa sao trời
lấp lánh ngàn tinh tú
ý xin tựa mây trôi
rong chơi hoài viễn xứ
hoa Quỳnh vẫn nở tươi
cho dù là một tối
vẫn rực rỡ rạng ngời
với trăng sao vời vợi
Anh có là vầng trăng
soi cho đêm còn sáng
Em hoa Quỳnh vẫn rạng
nở xinh dưới trăng vàng
thà là làm cây cỏ
vui cùng với ngàn hoa
sáng đùa trong làn gió
chiều tỏ với mây trôi
cây-hoa-mây và gió
lạc phiêu bồng muôn nơi
ta cùng lên đồi cỏ
bỏ đi nhé, cuộc đời
Tigon
June 7th 2006