Buồn

Liễu rũ dài ra theo nỗi nhớ
Tình em ngày tháng chẳng hề thay
Ngang lưng óng ả hàng tơ lụa
Quyến rũ từ chương dáng hạc gầy

Ánh mắt điểm trang màu huyễn hoặc
Bờ môi son mỏng áo xanh rêu
Ai khen tấm tắc đều vô nghĩa
Chỉ đợi người yêu đếm bóng chiều

Ước vọng gặp nhau trao luyến ái
Thầm khoe nhan sắc một mình anh
Tiếc thay duyên phận trời chia cách
Ngang trái bủa vây giấc mộng lành

Lạc mất nhau rồi tim khắc khoải
Mưa đêm thổn thức dáng nai sầu
Quay lưng ngoảnh mặt xuân hờn tủi
Điệp khúc... Anh về... nhuốm lệ châu

Thử hỏi tại sao hoài trắc trở
Sông tương bể nhớ nghẹn đôi đường
Lời yêu ngạt ngào men trường dạ 
Hiện tại tương lai vạn nỗi buồn.


Andy Nguyen June 07, 2006



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả