Sao Em
SAO EM
TC Nguyễn
Em trốn sao em- anh ở đây
Tìm em mai mãi nắng hao gầy
Mắt mòn anh dõi phương trời ấy
Chẳng thấy em về- cơn gío lay…
Rừng hoang lủng thấp mờ hư ảo
Cây lá vờn che một bóng hình
Trú ngụ nầy đây cành rộng mở
Chim về ca hót sớm bình minh!
Một góc trời riêng nào dĩ vãng
Quên đi em nhé để qua đường
Xót xa chi nữa cho thêm lạnh
Ấm một vòng tay ngát tỏa hương
Thì nhớ thì thương đời mấy vội
Cho lầm lỡ chuyến đến phương nao
Cái thuở ban sơ tràn giấc mộng
Tình riêng lay động biết là bao!...