Mở Ngày

Mở ngày, xem nắng lên chưa..
Hỏi con gió thoảng vẫn đưa hương về..!?.
Hỏi trời, đã tỉnh cơn mê
Hay còn  vương lại, giấc kê hôm rồi
Khoảng mây, ẩn nụ hôn môi
Góc đời, còn thoáng hiện người tình thơ
Góc thơ, con chữ đang  mơ
Phiêu bồng theo ngõ ngày chờ nắng lên

Loay hoay mãi giữa cõi riêng
Để nguyên nỗi nhớ trong miền tương tư
Mặc đêm thao túng ngôn từ..
Nhập chung thế giới huyền hư vào ngày..
Buồn vui đùa giữa ngón tay
Hiến chương tự đặt, ghép đầy tâm ba
Cùng nhau, khuấy động yên hà
Theo chân ảo ảnh du ca với đời

Mở ngày, xem nắng ôm mây
  Hỏi mùa Hạ đỏ phía người hay không..!?.
Hay mùa tím cả cõi lòng
Ve không tấu nhịp tâm đồng tiễn Xuân !?.
Mở ngày, cho nắng xuống gần
Mây nghiêng một hướng có vần thương mong
Có đôi con chữ cuồng ngông
Phơi hình khoe bóng mặc ngôn với tình

HaDiep

 




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả