Vẫn Là Em

Vẫn Là Em

Em vẫn là em xếp chữ làm thơ
Vẫn bẻ cơn mơ làm hai, tìm ý
Vẫn chẻ tóc đôi cho đều thương, nhớ
Vẫn bữa cơm chiều, đôi đủa đợi ai

Vẫn là em gầy guộc đôi vai
Vẫn ngóng trông anh cho dài nắng hạn
Để mái huyền đen ngả màu năm tháng
Nhưng vẫn nụ cười đón một ngày xuân

Vẫn là em cô gái đơn thuần
Biết trở niềm đau khi tim sai nhịp
Biết chuyện đã qua, nhưng đôi khi tiếc
Biết anh bây giờ xa quá một tầm tay

Vẫn là em mỗi bữa ngồi đây
Xếp vài con chữ viết thơ tình ái
Vẫn đâu đây chút tình vụng dại
Góc nhỏ tim hồng mãi mãi có tên anh



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả