Đêm Trăng


Lùa con chữ vào lườn thuyền ngập nước

À phen nầy chữ được tắm với trăng

Chữ hóa thơ cho đẹp ý mát vần

Trăng e thẹn càng thêm vàng óng ả.

 

Lẳng với gió, Liễu buông nhành ẻo lả

Cợt với sao muôn lá khẩy rung rinh

Chỉ dăm hòn đá cuội nằm lặng thinh

Trong đêm vắng tự trách mình cô độc.

 

Tiếng côn trùng cố rủ ren mời mọc

Có ai cùng tán dóc để qua đêm?

Bỗng làn sương thả xuống thật êm đềm

Nghe mát lạnh gót chân mềm trên cỏ.

20060808




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả