Một Giòng Đêm

 Một giòng sông, chuyên chở đầy nỗi nhớ
Một con thuyền, trăng thả bóng lặng yên
Mờ khói sóng, gió mộng du đến muộn
Đêm hôm nay, mặc cả với niềm riêng

Ngồi nhìn đêm, di gót hài cổ tích
Hái trăng-sao, nhặt bóng lá kết tình
Mượn ngôn từ, xây  tháp cổ rêu xanh
Đem thương nhớ, trọ góc lầu tưởng vọng


Ngồi nhìn đêm, hãy cứ dài vô tận..
Cho thanh tân, ngắm trộm giấc chiêm bao..
E thẹn nhìn , mây gió lồng môi nhau..
Trời với đất, ôm trăng trong cõi mộng..


Đêm ngồi lại, nhìn thời gian trôi chậm..
Ngắm ngôn từ, ý niệm thả mơ hoang
Ảo trần gian, sóng sánh rượu đổ tràn..
Thơ say ngất, hồn chạm điều không thật

Đêm cuồng quay, trên bàn tay con chữ
Rượu tưởng nồng, thơm mỗi dấu tình si
   Đêm theo nhau, nối tiếp những điều gì..!?..
Thơ cuống quýt, viết cuồng bao điều la.


Một dòng sông, chở đêm về muôn nẽo
Một con thuyền, một khoang mộng chơi vơi
Em có Người, để nhớ giữa môi cười
Thơ có cả thiên nhiên cùng giao ước..

 

HaDiep




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả