Đêm Tương Giao
Trăng còn trọ giữa làn mây..
Đêm chưa tan hẳn, nắng ngày đang say
Nghiêng trên bóng ảnh hồn gầy
Lặng nghe Ai nối từng dây tơ sầu..
Sông mây mấy ngõ về đâu..!?
Buộc vào sợi nhớ, treo câu ân tình
Hai phương nhất mộng dõi hình
Mang thơ đi giữa phương trình tương tư
Giải làm sao những giấc mơ
Định làm sao, có những giờ thương mong
Mặc nhiên, chữ nghĩa xoay vòng
Trăm năm cuộc mộng, phải lòng nắng mưa
Bốn mùa chia nỗi nhớ thừa
Ngày đêm, chẻ ngọn tóc chưa bạc mầu
Xem trong huyền mặc có nhau
Sợi tơ tóc kết từng câu duyên thầm..!?.
Phổ cầm rung tiếng yêu ngầm
Nhạc du dương trổi mấy tầng thiên ngân
Trăng-Em, từng phút lâng lâng..
Cung thiềm, hoa-nguyệt múa thân gợi mời
Nghê thường khúc, loạn vùng trời
Sông mây, đưa giấc mơ Người về ngang
Hình kề bên bóng mơ màng
Đêm say sưa giữa cung đàn tương giao
HaDiep