Chiều Ở Galveston

Galveston,  biển chiều nay nắng nhạt phai
Rì rào sóng vỗ bọt cuồng xoay
Gió chiều nhè nhẹ luồn vào tóc
Lất phất tơ sầu vương vấn bay

Vài cánh hải âu bay lững lờ
Mây sầu giăng mắc một trời mơ
Lòng miên man một nỗi buồn nhớ
Hình bóng người anh đang đợi chờ

Thành phố lên đèn nơi phía xa
Ngồi trên gành đá chiều dần qua
Bâng khuâng lặng lẽ nhìn mây nước
Mà nhớ chuyện tình đôi chúng ta

Xa cách đôi ngày lòng nhớ mong
Nụ hôn tao ngộ môi thơm nồng
Vòng tay tình ái ôm ghì xiết
Ngây ngất hồn nhau máu ngược giòng

Biển vắng chiều nay đưa mắt nhìn
Chân trời xanh thẳm ngổn ngang tình
Đêm dần buông xuống chung quanh vắng
Đếm buớc buồn lê ...khẽ.... một mình

Thu Uyên
09/06/06




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả