Tự hỏi
Tự hỏi
Phải anh hồn ác quỷ ?
ẩn hiện trái tim em
đem hương tình phù thủy
ngọt ngào thoảng dịu êm
Phải anh là thuốc phiện ?
ngầy ngật say trên môi
em, bỗng thành kẻ nghiện
ngây ngất hồn chơi vơi
Phải anh là chiếc bóng ?
bên em quãng đường về
khát khao trong cuộc sống
chút tình thơ đam mê
Phải anh là vạt nắng ?
sưởi ấm lúc giá băng
là vầng trăng rực sáng
giữa cõi lòng sông em
Phải anh là suối nhớ ?
tưới mát tình mong manh
là nguồn cơn gió lạ
gom mây kết mộng lành
Phải anh là thế đó ?
cho em hoài nhớ thương
mỗi giây đồng hồ đổ
như tiếng lòng ngân vương ...
09-Jun-2006
Phương Vy