Nguyễn Đỗ Khanh
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


WORDS

Lời .....
Làm sao tôi ngỏ được lời
Rằng tôi rất mến thương Người, Người ơi
Ngày đầu lạc chốn xa xôi
Bên con nước lạ, Hoa trôi áng chiều .

*****
Lời .....
Làm sao chứng tỏ được lời
Để người nhận biết một đời hứa trao ?
Vắng Ai ? lòng nhớ xôn xao
Sầu dâng trong mắt, nỗi đau đợi chờ .

*****
Lời .....
Làm sao tôi viết nên lời
Đệm chung nốt nhạc gởi Người tâm giao
Tình yêu như ánh trăng, sao
Hướng cho tôi biết, đường vào tim Anh .

*****
Lời .....
Làm sao cám ơn một lời
Đến trời, đến đất, đến Người hôm nay
Hạnh phúc đem lại mê say
Suốt đời Ai sẽ không phai bóng hình .

Thân tặng một Người
tâm giao
14.02.2003


14.02.2003




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả