Hạ về !!
Lòng rạo rực mùi hương trầm tỏa khói
Hạ thân quen về ngự cõi địa đàng
Đốt dùm ta ngọn lửa cháy chiều hoang
Bừng tia sáng nhịp điệu vàng...hạ khúc
Thắp dùm ta con tim màu hạnh phúc
Tắm sông mê quên đời lúc về không
Xoa dùm ta giọt máu đọng đáy lòng
Hôn nhè nhẹ giấc ngủ nồng êm ái
Nhặt vần thơ buộc sợi tình trầm ngải
Sách sử ngàn năm tình ái ghi đời
Cuộc viễn du thuyền lướt biển trùng khơi
Buồm căng gió ta với người lùa sóng
Mãi là thơ ta cùng người cười khóc
Thú đau thương ngu ngốc của trần gian
Lạc lối về ta ở lại thiên đàng
Trải lối mộng ngai vàng ta dâng hiến
Hạ dừng chân xua lạnh lùng miên viễn
Hâm hấp màu mây, mắt biếc đồi thơ
Bình minh đi, đêm mở hội đợi chờ
Vần gieo gió vần gieo mơ hội ngộ !!