Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


BÓNG ĐÁ THẦN TIÊN, ANH QUÊN HẾT ƯU PHIỀN

Cuộc đời có phải là trận cầu khốc liệt
Có kẻ thắng có người thua
Những bất ngờ không ai biết
Như thời gian trong phút giao mùa

Sau chiến thắng em vui mừng nhảy múa
Sau trận thua thất thểu quay về
Như đời sống muôn đời rực lửa
Quả bóng lăn trong đời sống bộn bề

Anh ngồi dán mắt vào sân đấu
Tim đập theo nhịp điệu đường chuyền
Những cú sút mê hồn như khuôn mẫu
Bóng đá thần tiên, anh quên hết ưu phiền
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả