Đã Có Anh

Em đi về thách thức với hoá công
Quay ngược thời gian khoảng mười năm trước
Để trên bước đường bôn ba xuôi ngược
Em vẫn chọn anh làm bạn song hành

Em đi về tô vẽ đời màu xanh
Vẽ bức chân dung có anh trong đó
Tô vẽ một ngày pháo hồng rượu đỏ
Có miếng cau tươi và một mâm trầu

Em trở về điểm hẹn buổi ban đầu
Vẫn có anh vòng tay đang rộng mở
Vẫn nở nụ cười cho tròn duyên nợ
Và vẫn là anh, thương nhất trong đời

Em đi về o bế trái xanh dờn
Ủ trăm năm sau thế nào cũng chín
Để tình không là cơn mê say, tỉnh
Để cuộc hành trình tìm phân nửa đã có anh ...





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả